Bước đầu vào năm học lớp 6 tôi bạn đầu đảm thấy bỡ ngỡ một chút nhưng sau khi đã trải qua tôi mới biết năm học vừa qua của mình có rất nhiều điều hay và thú vị có thầy cô mới bạn bè mới nhất là khung cảnh khác hẳn so với cấp một một năm học lớp 6 đối với tôi tràn đầy niềm vui và tự tin được bạn bè giúp đỡ nhiệt tình cô chủ nhiệm rất ôn hoà với lớp lớp tôi cũng khá là đông khoảng 30 bạn đa số là gái vì lớp tôi là lớp chọn trong cả năm học tôi đã có tiễn bộ rất nhiều và được cô cùng các bạn khen ngợi kết thúc năm học vừa qua tôi cảm thấy mình như liens hẳn trưởng thành hơn biết quan tâm và suy nghĩ hơn nhất là đối với việc học của mình