giàn ý
Mở bài
- Nơi dựa của con người
+ Trong cuộc sống, ai cũng phải đấu tranh. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc buông bỏ cuộc chiến và trở về với chỗ dựa. Đó có thể là gia đình, là bạn bè, là người thân hay nếu là một con sói đơn độc thì chính là bản thân mình. Tuy nhiều muôn màu muôn vẻ là thế, nhưng đâu phải cái gì cũng là chỗ dựa. Có thể chúng ta đi trái với ý kiến gia đình, với bạn bè và không hề tự tin vào chính bản thân mình. Có thể nói, chính sự đa dạng của nó đã gây hại cho rất nhiều người. Nhưng bất chấp điều này, tôi vẫn tin rằng ai cũng có chỗ dựa.
Thân bài
- Chỗ dựa qua từng thời gian
Bé ( thủa học sinh )
+ Từ thủa học sinh, chỗ dựa chính là gia đình là bạn bè. Khi đó, ba mẹ nuôi ta, cho ta ăn học. Khi buồn, họ an ủi, vỗ về ta. Khi tuyệt vọng, gục ngã, họ đẩy ta đi tiếp. Còn về phía bạn bè, tuy không thể cho ta ăn học hay tiền bạc nhưng họ chính là những người tuyệt vời nhất ở vùng biển xã hội. Chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ về một thời cả hội đi nghịch nhau. Những "chiến hữu" ấy sẵn sàng hỗ trợ ta. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đó chính là "tình nghĩa anh em" hồi đó.
Thanh niên và trưởng thành ( cuối thời đi học đến khi ra trường và làm việc )
+ Khi đã trở thành thanh niên và trưởng thành, ta có thêm hai chỗ dựa. Đối với những cô gái, chỗ dựa của họ chính là "người chồng tương lai của mình, hay nói đơn giản là bạn trai. Họ có thể nhờ vả người ấy. Các anh thanh niên cũng vậy. Tuy là trụ cột nhưng vẫn cần đến sự thương yêu của nửa còn lại. Đối với chỗ dựa thứ hai, họ chỉ có thể tự chọn chính bản thân mình. Đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất nếu bạn đủ cam đảm và tự tin.
Già
+ Cuối cùng, khi đã già đi, chỗ dựa của bạn chính là người thân và gia đình. Không có chỗ dựa nào vừa ấm áp vừa chắc chắn như thế. Lúc này, con cháu bạn, vợ bạn và tất cả mọi người trong gia đình đều sẽ là chỗ dựa tuyệt vời nhất cho bạn - Một con người đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời.
- Kết luận thân bài ( 3 - 4 câu tùy ý )
Kết bài :
- Cảm nhận về " chỗ dựa tuyệt nhất" ( tùy ý )
Bài văn kham khảo
Trong cuộc sống, ai cũng phải đấu tranh. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc buông bỏ cuộc chiến và trở về với chỗ dựa. Đó có thể là gia đình, là bạn bè, là người thân hay nếu là một con sói đơn độc thì chính là bản thân mình. Tuy nhiều muôn màu muôn vẻ là thế, nhưng đâu phải cái gì cũng là chỗ dựa. Có thể chúng ta đi trái với ý kiến gia đình, với bạn bè và không hề tự tin vào chính bản thân mình. Có thể nói, chính sự đa dạng của nó đã gây hại cho rất nhiều người. Nhưng bất chấp điều này, tôi vẫn tin rằng ai cũng có chỗ dựa.
Từ thủa học sinh, chỗ dựa chính là gia đình là bạn bè. Khi đó, ba mẹ nuôi ta, cho ta ăn học. Khi buồn, họ an ủi, vỗ về ta. Khi tuyệt vọng, gục ngã, họ đẩy ta đi tiếp. Còn về phía bạn bè, tuy không thể cho ta ăn học hay tiền bạc nhưng họ chính là những người tuyệt vời nhất ở vùng biển xã hội. Chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ về một thời cả hội đi nghịch nhau. Những "chiến hữu" ấy sẵn sàng hỗ trợ ta. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đó chính là "tình nghĩa anh em" hồi đó.
Khi đã trở thành thanh niên và trưởng thành, ta có thêm hai chỗ dựa. Đối với những cô gái, chỗ dựa của họ chính là "người chồng tương lai của mình, hay nói đơn giản là bạn trai. Họ có thể nhờ vả người ấy. Các anh thanh niên cũng vậy. Tuy là trụ cột nhưng vẫn cần đến sự thương yêu của nửa còn lại. Đối với chỗ dựa thứ hai, họ chỉ có thể tự chọn chính bản thân mình. Đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất nếu bạn đủ cam đảm và tự tin.
Cuối cùng, khi đã già đi, chỗ dựa của bạn chính là người thân và gia đình. Không có chỗ dựa nào vừa ấm áp vừa chắc chắn như thế. Lúc này, con cháu bạn, vợ bạn và tất cả mọi người trong gia đình đều sẽ là chỗ dựa tuyệt vời nhất cho bạn - Một con người đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời.
Chỗ dựa của mỗi con người chính là thứ nằm trong trái tim họ. Bởi lẽ, nếu mình yêu thương thứ gì nhất thì thứ đó chính là thứ mà mình tin tưởng nhất. Và từ chỗ dựa ấy sẽ tạo ra những nhân cách con người khác nhau. Nếu là một chỗ dựa tốt, họ sẽ là một con người giỏi về hầu hết mọi mặt, có thể nói là "trí dũng song toàn", nhưng nếu là một chỗ dựa quá sâu, người đó sẽ trở nên dựa dẫm và sẽ chẳng làm được gì. Còn nếu là chỗ dựa xấu thì con người sẽ như chỗ dựa ấy cũng sẽ xấu đi. Và tất nhiên rồi, con người thế nào xã hội thế đó. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến tương lai.
Chỗ dựa tuyệt vời nhất nằm ở trái tim.
@VitoryTime#