Ngày khai trường đầu tiên luôn là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Với tôi cũng vậy, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không quên cảm giác ngày đầu đến trường. Trước khi đến trường, mẹ đã dẫn tôi ra thăm trường, sân trường vắng tanh ko một bóng người. Trường rất rộng. Trước khi nhập học khoảng một tháng, mẹ tôi đã sắm sửa cho tôi đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Tôi vô cùng thích thú khi được ôm trong lòng những quyển vở trắng tinh. Ngày nào tôi cũng mong ngóng mau mau được đến trường. Thế rồi ngày ấy cũng tới. Một lát sau, tôi và mẹ đã đến trường. Sân trường to và rộng. Hàng cây phượng đung đưa như vẫy tay chào đón học sinh mới. Ở giữa sân trường là cột cờ phấp phới bay trong gió. Sân trường càng lúc càng đông đúc. Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Cảm giác ngày khai giảng đầu tiên sao mà bâng khuâng đến vậy. Tôi đã có khai giảng đầu tiên của cuộc đời mình ý nghĩa như vậy đó. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác diệu kì năm xưa.