Thành phố là nơi tình yêu ngự trị, là nơi ghi dấu những kỷ niệm vui buồn của tất cả các thành viên trong gia đình. Sau chuỗi ngày mệt mỏi trong công việc, học tập, ở trong một ngôi nhà mà tôi mơ ước để có thể tận hưởng không khí gia đình là một niềm hạnh phúc lớn. Có lẽ mọi người đều có thành phố mơ ước của riêng mình, em cũng vậy, em sẽ tả về thành phố trong mơ của em.
Thành phố mà em mong muốn là một nơi đẹp đẽ, hiện đại nhưng không khí thì trong lành, yên tĩnh và không có chiến tranh. Ở đó, em mong sẽ có rất nhiều công trình kiến trúc vô cùng mới mẻ như cây cầu được trang trí bằng những loài hoa đủ màu sắc, biệt thự trong suốt, tượng đài phun nước được làm từ những viên đá quý hiếm,... và những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Các gia đình sẽ sống hạnh phúc và không có cãi vã hay nói năng nặng lời với nhau, nó sẽ là một nơi vô cùng yên bình.
Em mong muốn trong tương lai sẽ có một thành phố như vậy. Mọi người chắc chắn sẽ sống vô cùng hạnh phúc.