Cuộc đời là một hành trình dài có không biết bao nhiêu là thử thách, khó khăn. Trong hành trình đó, không có gì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ vấp ngã, giống như nhà bác học Anhxtanh từng nói rằng: "Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả". Sai lầm luôn là điều không ai mong muốn bởi sai lầm thường đi đôi với đớn đau. Song chính sai lầm cũng dễ khiến người ta nản trí, dễ khiến chúng ta rơi vào hố sâu của sự chán nản. Khi gặp sai lầm, trước tiên chúng ta phải học cách chấp nhận. Sai lầm là một cách giúp chúng ta trưởng thành hơn. Dế Mèn sau khi gây ra cái chết cho Dế Choắt thì đã biết hối hận và sửa lỗi, Dế Mèn sống hòa đồng hơn, biết quan tâm tới mọi người hơn. Nếu không biết sửa chữa sai lầm, có lẽ Dế Mèn mãi là thanh niên xốc nổi, hung hăng. Chúng ta được phép sai lầm, song điều quan trọng chúng ta phải đứng dậy đi tiếp. Đồng thời, chúng ta cũng cần có cái nhìn bao dung trước sai lầm của người khác.