Reng reng reng…Reng reng reng…Tiếng kêu chắc hẳn chẳng còn xa lạ gì đối với mọi người rồi đúng không. Vâng, tôi chính là chiếc đồng hồ báo thức ngày ngày vẫn thường đánh thức mọi người dậy, chào đón một ngày mới trong lành đây.
Tôi là món quà mà ông chủ đã tặng cho cô chủ nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của cô. Tính đến nay, thấm thoắt đã một năm trời. Một năm vừa qua, tôi đều làm việc chăm chỉ đánh thức cô chủ dậy để sửa soạn đến trường. Tôi được nhà sản xuất sáng tạo thành hình chú mèo máy đáng yêu Doraemon, nhân vật hoạt hình Nhật Bản được rất nhiều trẻ em trên thế giới yêu thích.
Lớp vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhựa, được sơn màu xanh dương. Gương mặt tôi tròn xoe, lớn hơn miệng bát ăn cơm một chút. Tôi có chiếc mũi màu đỏ là chỗ để tháo ra, lắp vào mặt nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy kim bên trong. Trên mặt số có mười hai chữ số với kiểu dáng ngộ nghĩnh và ba cây kim khác nhau. Ở mỗi đầu kim có hình trái tim đẹp mắt, khiến nhiều lúc tôi khá tự hào với bạn bè mình về đặc điểm đó. Kim giờ ngắn và to nhất, kế đến là kim phút dài và mảnh. Kim giây chỉ nhỏ bằng cây tăm nhưng chuyển động rất nhanh và phát ra những tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc thật vui tai.