Ting, ting, ting..... đó là tiếng chuông báo hiệu một buổi sáng ở thủ đô Hà Nội bắt đầu.
Em thức dậy lúc trời còn sớm và cùng mẹ đi tập thể dục. Bầu trời lúc này còn tôi tối vì bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng. Không gian yên tĩnh lạ thường. Không khí lúc này còn se se lạnh. Chị gió buổi sớm bay đi chào những giọt sương long lanh như những viên ngọc trong suốt. Những chú kiến trong vườn thật chăm chỉ lúc nào cũng dậy sớm để đi kiếm ăn. Có một vài người đi bộ trên đường để tập thể dục. Bây giờ, trời bắt đầu sáng tỏ và xanh hẳn. Nắng bắt đầu gay gắt hơn. Trên đường các quán ăn dần dần mở cửa đón khách, mọi người bắt đầu đi làm công việc của mình. Những bạn học sinh dắt tay nhau đến trường, trên vai quàng chiếc khănđỏ tung bay.
Và đã đến lúc em phải về nhà để đi học. Buổi sáng ở thủ đô Hà Nội thật tuyệt!