Trường em mỗi khi đến giờ ra chơi là không khí nhộn nhịp tưng bừng, sân tấp nập người. Khác hẳn khi ở trong lớp, trên sân đầy tiếng cười đùa.
"Tùng! Tùng! Tùng!" ba hồi trống vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Học sinh ùa ra khỏi lớp sau tiết học đầy mệt mỏi. Chúng em cất vở xuống ngăn bàn, đứng dậy chào cô rồi bắt đầu ra ngoài chơi. Có mấy bạn nam thì chơi đá bóng, còn có mấy bạn thì chơi mèo đuổi chuột,..... Mấy nữ thì chơi nhảy dây, đi chợ về chợ, bịt mắt bắt dê,.... còn có mấy bạn trong lớp ngồi nói chuyện với nhau, mấy bạn khác thì ngồi đọc truyện.
Cây cối rả rích theo cơn gió mát lành làm cho giờ ra chơi thêm phấn khởi. Những cái bóng của các cây cổ thụ bên trên các ghế đá thêm mát mẻ. Cành lá xum xuê, xanh tốt như những cánh tay vươn ra đùa vui cùng với gió. Tán lá rộng. Trên cây còn có vài đàn chim về hội họp, hót ríu rít. Làn gió thoảng qua làm cho vệt nắng cũng chuyển động theo. Ánh nắng dìu dịu chan hòa vào khắp một khoảng rộng củ sân.
Giờ ra chơi kết thúc, sân trường quay lại vẻ yên tĩnh lạ thường. Sau buổi ra chơi các học sinh như giải tỏa cảm giác mệt mỏi của mình, chăm chú nghe cô giảng bài hơn.