Bài làm:
Sáng hôm nay đúng là một buổi sáng đẹp trời, em lấy cặp sách đeo lên vai và lấy xe chuẩn bị chở em trai đi học.
Trường có hai cổng là cổng trước và sau. Em hay vào cổng trước nên cảnh đầu tiên đập vào mắt em đó chính là dãy nhà hình chữ U được nối tiếp nhau, dãy đó có hai tầng. Bên cạnh cổng thì là nhà bác bảo vệ. Nếu đi vào dãy sau thì cảnh đập vào mắt chính là dãy nhà ba tầng thẳng tắp. Không những thế, trong trường còn có hai nhà xe, một nhà xe cho giáo viên và một nhà xe cho học sinh.
Trong nhà xe của học sinh, những chiếc xe đạp được xếp thành ba hàng thẳng tắp. Hai hàng ở lại ăn bán trú và một hàng dành cho những học sinh về trưa, xe em được xếp ở trong hàng ăn bán trú. Còn ở nhà xe của giáo viên thì cũng được xếp hai hàng, một hàng là dành cho các cô ở lại trực trưa và hàng còn lại thì dùng cho những cô về trưa, có những cô nhà gần chẳng cần đi xe nữa. Nhà xe giáo viên đôi lúc cũng sẽ có cô về để lấy đồ hoặc về để nghỉ ngơi rồi đến dạy tiếp.
Dưới sân trường có rất nhiều cây xanh, nhiều nhất vẫn là cây xoài, rồi tới cây bàng, cây phượng,... Đó là những cây che bóng mát cho chúng em. Những ngày hè, chúng em không ngồi trong lớp mà chạy xuống ngồi dưới những tán cây, rất là mát. Xung quanh trường cũng có vài cái ghế đá, ngòi xuống mát rười rượi. Không chỉ có vậy, ở sau trường còn có một cái hồ bơi rất lớn, mùa hè em thường đến đó để tắm và vui chơi cùng các bạn, cùng nô đùa dưới nước.
Ngôi trường thật tuyệt vời, tuyệt vời nhất là mùa hè được ngắm hoa phượng đỏ và được đi bơi cùng các bạn, trường đúng là ngôi nhà thứ hai, không những thế, nơi đây đã dạy biết bao nhiêu thế hệ học trò.
---------Hết-------
Bài mời bạn tham khảo.
Cho mình xin ctlhn về cho nhóm nếu bạn thấy bài mình hay nhé!
@Kate gửi.