Chơi cây cảnh là thú vui tiêu khiển tao nhã mỗi lúc rảnh rỗi của bố em. Cây cảnh bố em quý nhất là cây đa non. Nhìn cây đa bé bỏng thật thích mắt.
Khác với những cây đa cổ thụ thân to xù xì tay ôm không xuể, cây đa nhà em thân chỉ to bằng chiếc đũa ăn cơm. Nhưng "chiếc đũa" ấy lại được uốn cong một cách kì lạ. Đó là do có bàn tay nhân tạo định dáng cho nó. Vốn là để làm cảnh nên người ta sẽ tạo dáng, tạo thế của đa từng ngày cho nó lớn lên hẳn. Trên thân cây nhỏ nhắn màu nâu xẫm ấy còn lưu lại dấu vết của những chiếc lá già đã lìa cành, trông nó như những con mắt của cây.
Cây đa nhà em lớn rất chậm, đã hơn một năm rồi mà nó vẫn bé tí xíu, bây giờ mới chỉ có ít lá, chưa có cành, có tán khổng lồ và cành lá loằng ngoằng như cây đa cổ thụ. Nhưng ngày ngày được bố em uốn ắn chắc khi lớn lên nó sẽ đẹp lắm.
cây đa nhà em thuộc loại đa lông. Gọi như vậy vì trên lá, cuống lá cây đa bao phủ một lớp lông mịn màng màu trắng. Lớp lông mếm mại này đã tạo nên cho chiếc lá bầu dục, màu xanh lam thêm một lớp báng bạc lóng lánh. Nếu nhìn dưới mặt trời, nó sẽ càng lấp lánh hơn, loáng bóng hơn. Những chiếc lá to hơn bàn tay đứa trẻ lên năm, xếp vòng quanh và đối nhau qua thân cây. Trông nó tựa như những bàn tay trẻ thơ xòe ra.
Cây có hàng chục chiếc rễ nhỏ xíu như những con rắn con, ngoằn nghoèo, đn vào nhau lằng nhằng. Chúng ẩn sâu dưới đất dể tìm thức ăn cho cây. Nhờ được cung cấp đầy đũ chất dinh dưỡng, cây dần dần lớn lên từng ngày, ngày càng nhiều cành, nhiều nhánh và to như cây đa cổ thụ ấy, đẹp lắm!
cây đa non cần trồng rất là kĩ lưỡng và tỉ mỉ và hơn nữa nó còn mang một ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng: có nghĩa là trồng nhiều cây đa sẽ mang lại nhiều hạnh phúc.