mik gửi bạn
Bài làm
Đề bài: Tả một buổi sáng trong công viên.
Vào những buổi sáng cuối tuần, bố và em thường ra công viên để tập thể dục cho khỏe khoắn. Lúc đến nơi thì trời vẫn còn sớm, cảnh công viên lúc đó thật là đẹp.
Sáng sớm, công viên rất yên tĩnh, không khí trong lành, mát mẻ. Một màn sương mờ ảo giống như chiếc màn khổng lồ bao trùm lên tất cả. Bầu trời rộng bao la, thấp thoáng ánh hồng phía rạng đông. Ông mặt trời ngái ngủ còn ẩn mình trong chiếc chăn mây, ti hí mở đôi mắt tỏa ra những tia nắng nhè nhẹ xuống trái đất. Công viên có rất nhiều cây xanh và cũng có đến hàng trăm loài hoa với đủ sắc màu sặc sỡ. Men theo lối vào, chậu cây hoa hồng nhỏ xinh, hồng cam chúm chím nở.
Cành lá xanh tốt nhưng đầy gai. Sắc hoa ti gôn góc vườn làm sáng bừng cả một vùng. Ở giữa là các chị cúc to, nhỏ, vàng, đỏ, trắng thi nhau khoe sắc.
Mặt trời lên cao, màn sương mù dần tan đi. Trên các cành cây, ngọn cỏ còn đọng lại những giọt sương to, lấp lánh như hạt cườm. Công viên lúc sáng sớm chỉ lác đác một vài người, vậy mà bây giờ thì rất nhiều người đến tập thể dục, ngồi thiền. Tiếng xe máy phành phạch của bác bảo vệ chạy vòng quanh hồ tuần tra. Sôi động nhất là những bản nhạc remix được phát ra từ chiếc loa của các cô, các chị tập earobic ở khu trung tâm công viên. Động tác mạnh, rứt khoát, đồng đều và uyển
chuyển. Ở góc nhỏ sâu bên trong công viên là nơi những người cao tuổi đang tập thái cực quyền, các động tác chậm rãi nhưng lại vô cùng bắt mắt. Các anh, chị thiếu niên thì nhảy những bài hát sôi động. Còn những em nhỏ thi nhau đạp xe ba bánh trên thảm cỏ rộng bát ngát. Những con ong, bướm bay vòng quay những bông hoa. Tiếng chim rộn ràng chào đón một ngày mới.
Buổi sáng trong công viên thật là tuyệt vời. Đến đây, bạn không chỉ được rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe mà ta còn được ngắm nhìn những điều hạnh phúc giản đơn qua cây cối, qua những gương mặt hạnh phúc của mọi người.
@baonguyen78@
Cho CTLHN nhé!