Mỗi mùa hè đến là tôi lại rất thích những bóng cây nơi sân trường , những tán lá rợp mát xòe rộng che mát cả tuổi học trò. Và có lẽ tôi yêu thích nhất là cây phượng vĩ ở sân trường.
từ khi ngôi trường được xây lên, cây phượng đã sừng sững ở đó như một người hùng che chắn và tỏa bóng mát cho sân trường tôi. Thân cây phượng xù xì cos lớp vỏ sần sùi màu nâu sậm. Xung quanh cây rễ bám chắc vào đất và có nhiều những rễ cây to nổi lên bề mặt đất. Thân cây cao to , phải ba vòng tay mới ôm suể hết. Những cành lá phượng xòe và tỏa ra như những chiếc ô lớn đủ để che nắng cho cả lớp đứng xung quanh. Lá phượng rất nhỏ và nhiều nên vào những ngày trời nóng ánh nắng xuyên quá không quá nhiều tại nên những tia nắng óng ánh vàng rất đẹp. Hoa phượng thường nở theo chùm, mỗi bông phượng lại có năm cánh và trong mỗi bông sẽ có một lá đốm màu.Nhụy hoa rất đặc biệt chúng tôi thuongwf dùng nó để tạo nên các trò chơi khác nhau. Hoa phượng được coi là dấu hiệu của hè về bởi mỗi lần phượng nở, tiếng ve lại bắt đầu râm ran trên các vòm lá. Khi hoa phượng bắt đầu nở đỏ thì một dàn ve lại hợp sướng nên những bản hòa tấu dấu hiệu của mùa hè đến. Nhưng bên cạnh những niềm vui của mùa hè thì hoa phượng cũng là dấu hiệu của sự chia phôi của học sinh khi hè tới , chúng tôi bắt đầu phải xa thầy cô bạn bè , xa ngôi trường để có những trải nghiệm trong mùa hè.
Cây phượng đã chắp cánh những ước mở của tuổi học trò . Chúng tôi coi cây phượng như những người bạn luôn che chở bảo vệ để khi này khi đi xa có những cuộc sống mới tôi luôn nhớ về một cây phượng đỏ rực của tuổi học trò
#duyanhdeptry
#xinhaynhat