"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"
Quãng thời gian em đi học tại trường Tiểu học Trung Thành cũng chính là những năm tháng ý nghĩa nhất, mang đến nhiều niềm vui và cho em biết bao kiến thức bổ ích. Chính vì thế ngôi trường này được gọi là ngôi nhà thứ hai của em.
Cổng trường màu xám được thiêt kế trông rất hiện đại, bên phải cổng trường là một dong chữ màu vàng nổi bật"trương TH Trung Thành", bên trái từ cổng trường đi vào là phòng bảo vệ và dãy nhà để xe của giáo viên. Khuôn viên trường em có trồng nhiều cây xanh, cây đã cao gần bằng nhà hai tầng, tán xoè to rộng giống như những chiếc ô khổng lồ che nắng cho chúng em vui đùa dưới sân trường.Hai bên cánh gà của sân khấu được trang trí bằng rất nhiều bồn hoa, tất cả đua nhau khoe sắc. Toàn bộ phòng học và các dãy nhà mới được sơn màu xanh trông rất thah lịch và mát mẻ. Sân trường rộng rãi với những chiếc ghế đá cho học sinh ngồi hóng mát dưới gốc cây bàng, em và các bạn thường chơi nhảy dây xong sẽ cùng nhau ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi trước khi lên lớp. Nơi được yêu thích nhất trong trường là phòng thư viện, trong thư viện có rất nhiều sách hay và bổ ích, ngoài ra còn có nhiều truyện đọc, truyện tranh. Em còn nhớ những buổi tập thể dục giữa giờ toàn trường mọi người đều tập rất đều và đẹp, tiếng cười nói vang rộn khắp sân trường.
Ngôi trường đã để lại cho em biết bao kỉ niệm vui buồn. Em yêu ngôi trường của mình và xem đó là ngôi nhà thứ hai. Thầy cô là cha mẹ còn bạn bè là anh chị của em. Em rất tự hào về ngôi trường và hứa sẽ học thật tốt để xứng đáng là học sinh của trường.