Vào hồi tuần trước, em đã tham gia trồng cây xanh quanh công viên ở địa phương. Vì công viên mới được xây nên số lượng cây xanh vẫn còn rất ít. Chính vì vậy, khi địa phương tổ chức chiến dịch trồng cây ở công viên, lá phổi xanh của thành phố là em tham gia hưởng ứng nhiệt tình ngay. Em đi từ sáng sớm và đến tối mọt mới về. Sau khi mặc đầy đủ đồ bảo hộ được phát cho, em và các tình nguyện viên khác bắt đầu công việc ngay lập tức. Chúng em đào, khuân vác đất, đặt những cây non vào hố đất, vun đất, tưới nước, chống đỡ rào chắn cho cây non,... Chúng em cứ say sưa làm việc, chẳng ai tị nạnh với ai. Sau buổi lao động vất vả, nhìn những cây non được trồng lên em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em cảm thấy vui vì mình đã giúp ích được cho cuộc sống. Rồi những cây non này sẽ lớn lên, làm xanh và tạo không khí trong lành cho thành phố.