Hưng Yên ngày 14/10/2020
Thân gửi David Long Tết là thời gian mà nhà nhà quây quần bên nhau, thời gian mà những đứa con xa trở về, nơi đất trời cùng đoàn tụ, các loài vật cũng về bên nhau. Vào những ngày 28,29 tết chúng mình thường được đi chợ cùng mẹ để mua những bó lá dong xanh tươi. Trước tết khoảng 2 - 3 ngày, người dân việt thường dọn dẹp lại nhà cửa thật đàng hoàng, để đón gia tiên của họ về ăn tết cùng gia đình. Long biết ko ngày 30 tết có lẽ là ngày vui nhất đối vs mình. Đường phố ngập tràn sắc đỏ của đèn, từng cành hoa đào, hoa mai đều đang dần nở rộ. Trên gương mặt ai cững biểu lộ lên sự vui tươi, hồi hộp chờ đón năm mới. Vào đêm giao thừa nhà mk thường đi xem bắn pháo hoa ở nhà văn hóa huyện Ân Thi. Những tiếng reo hò vang lên, những câu chúc tụng được gửi tới mọi người. Ai ai cũng hạnh phúc vì năm cũ đã qua đi và năm mới lại đến. Ai ai cx muốn sang năm mới là ăn phát đạt, khấm khá hơn năm trước.
Tôi mong một ngày nào đó bạn có thể đến nơi này và cũng cảm thấy tự hào, ngưỡng mộ khi mình là người Việt Nam - Con Rồng cháu Tiên. Người viết
Tùng
Vũ Huy Tùng