………, ngày..... tháng..... năm…..
Bác gái kính yêu của cháu!
Bác gái ạ, vậy là năm mới đã đến năm cũ đã qua đi chỉ trong giây lát. Nhân dịp năm mới cháu xin chúc gia đình bác sang năm mới mạnh khỏe, phát tài phát lộc.
Gia đình bác trong nam ăn tết có vui không ạ? Ngoài này, gia đình cháu ăn tết vui lắm. Trước tết mẹ cháu có mua rất nhiều bánh kẹo ngon để đi tết người thân. Còn ông bà đã thịt lợn và nấu xong một nồi bánh chưng bụ luôn. Nhưng năm nay khi giao thừa đến cháu không thấy họ bắn pháo hoa như những năm trước vì đại dịch nên xã họ cấm bắn. Đồng thời, các địa điểm đẹp cũng không tổ chức các lễ hội, hội chợ xuân, lễ kỷ niệm,..... nữa bác ạ. Các hoạt động tham dự các chương trình lễ hội trong ngày đầu năm, thậm chí việc về quê thăm hỏi bà con họ hàng sẽ không thể thực hiện được vì ông bảo dịch như vầy không đi đâu đc. Năm nay cháu không được nhiều lì xì, không được đi đâu chơi xa cháu buồn lắm bác gái ạ. Đến đây cháu xin dừng bút mong bác trả lời thư sớm!
Cháu và gia đình mãi nhớ bác!
Cháu yêu của bác
...........................