Viết bài văn hoàn chỉnh cho đề:Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ (ko copy mạng nhé,lấy vài câu trên mạng cũng được)
giúp em bài này với ak e gần cấp quá ak xin mn giúp e vớiiiii
Chỉ em câu 3,4 với ạ e ko hiểu.
32 học sinh sinh lớp 5A tham gia trồng cây. biết cứ 4 bạn thì trồng được 6 cây Hỏi hỏi lớp 5A trồng được tất cả bao nhiêu cây
V. Reorder the words...... 1.silent/listen/ please/ keep/ and/ me/ to. 2. go/Saturday/cinema/we/to/the/every. 3. sing/school/let's/ our/song/the/of. 4. Hien/at/friends/ Tay Ho/ and/school/Nam/ my/are
Kết thúc truyện,nhân vật Xiu đã nói với Giôn-xi:"Ồ,em thân yêu,đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men,-cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm chiếc lá cuối cùng đã rụng.Em hãy lý giải vì sao chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác.
nêu cảm nhận của em về bài ca giao sau ( viết 1 đoạn văn 12 câu) : công cha như núi ngất trời nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông núi cao biển rộng mênh mông cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
wish dùng to be như thế nào có lưu ý gì không?
Quan sát lượt đồ Hình 4.1 và Hình 4.2 trong sách địa lí lớp 8 và hoàn thành bảng sau Giúp em ạ, gấp lắm do đang trong giờ học
Giúp e với ạ E cần gấp á E cảm ơn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến