Đáp án:
45678m2=0,045678km2
4,5678ha
4567800dm2
567892m2=0,567892km2
56,7892ha
56789200dm2
147,5m2= 0,0001475km2
0,01475ha
14750dm2
Câu 1: (3 điểm) Đọc ví dụ sau và trả lời câu hỏi: "Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo… Cứ mỗi lần, vào đêm trước ngày đi chơi xa, con lại háo hức đến nỗi lên giường mà không sao nằm yên được." (Cổng trường mở ra, Lý Lan) a. Xác định trạng ngữ có trong đoạn văn trên. b. Các trạng ngữ vừa tìm bổ sung cho nòng cốt câu về ý nghĩa gì? Câu 2: (2 điểm) Để làm rõ vấn đề “Ý nghĩa văn chương”, tác giả Hoài Thanh đã nêu lên những luận điểm nào? Câu 3: (5 điểm) Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ bằng một bài văn nghị luận hoàn chỉnh.
Câu 1: Nêu những hiểu biết của em về nhân vật lịch sử Ngô Quyền. Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
câu 2 nêu công thức tính nhiệt lượng có ích để đun nóng một vật nêu công thức tính điện năng toàn phần cung cấp để đun nóng một vật nêu công thức tính hiệu điện suất Câu 3 một ấm điện khi hoạt động bình thường có điện trở r = 220 ôm và cường độ dòng điện qua bếp là y = 2a a. tính nhiệt lượng và ấm tỏa ra trong 1 phút b.dùng bếp trên để đun sôi 3 lít nước ở 25 độ c thì mất 20 phút tính hiệu suất của bếp Giúp mình với cảm ơn ạ
Bài 1: Hai tổ sản trong tháng 1 làm được 900 sản phẩm. Sang tháng thứ 2, do sự thay đổi nhân sự nên tổ I chỉ làm được 90% số sản phẩm ở tháng I của tổ I, số sản phẩm tổ II làm vượt mức 20% sản phẩm ở tháng 1 của tổ II. Vì vậy, tổng số sản phẩm trong tháng 2 của hai tổ làm được là 960 sản phẩm. Hỏi trong tháng 1 mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm.
ĐỀ: Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Chú Hai vứt sào, ngồi xuống thở không ra hơi. Dòng sông cứ chảy quanh co dọc những núi cao sừng sững. Dọc sường núi, những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Qua nhiều lớp núi, đồng ruộng lại mở ra. Đã đến Trung Phước”. a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu nội dung của đoạn văn. b. Em hãy chỉ ra câu văn có sử dụng phép so sánh có trong đoạn văn? Nêu tác dụng của phép so sánh đó.
Đường thẳng d có cắt đoạn thẳng AC không ? Vì sao ?
꧁Ai giúp mình với mình cho 5 sao ĐỀ: Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Chú Hai vứt sào, ngồi xuống thở không ra hơi. Dòng sông cứ chảy quanh co dọc những núi cao sừng sững. Dọc sường núi, những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Qua nhiều lớp núi, đồng ruộng lại mở ra. Đã đến Trung Phước”. a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu nội dung của đoạn văn. b. Em hãy chỉ ra câu văn có sử dụng phép so sánh có trong đoạn văn? Nêu tác dụng của phép so sánh đó. c. Em hãy điền phép so sánh mà em đã xác định vào mô hình cấu tạo sau. Vế A Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B Câu 2: (2 điểm) a. Qua văn bản “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh, em thích nhất là nhân vật nào? Vì sao? b. Trong cuộc sống, nếu em có một người thân hoặc một người bạn luôn đố kị, ghen tị trước tài năng hay thành công của người khác thì em cần làm gì để giúp họ? Câu 3 (5 điểm): Chúng ta rất hạnh phúc khi được sinh ra trên đất nước Việt Nam với biết bao cảnh sắc thiên nhiên trù phú, đẹp đẽ. Và có lẽ, ai trong chúng ta đều cũng đã được thưởng ngoạn, ngắm vô vàn những thắng cảnh của quê hương, đất nước. Em hãy viết một bài văn tả lại một cảnh đẹp mà em ấn tượng nhất.꧂
Một cần cẩu nâng một container 2,5 tấn theo phương thẳng đứng từ vị trí nằm yên với gia tốc không đổi sau 2s container đạt vận tốc 4m/s bỏ qua mọi lực cản lấy g=10m/s2 a/ xác định công suất trung bình của lực nâng cần cẩu trong thời điểm 2s(60kW) b/tính công suất tức thời tại thời điểm 2s(120kW)
$\frac{-5}{16}$; $\frac{7}{24}$; $\frac{-21}{56}$ có rút gọn đc nữa ko?
Nhận xét về cách diễn đạt trong văn bản sau : tôi mê ca dao từ những ngày còn nhỏ trước khi biết xuân diệu nói ca dao là máu của tổ quốc trước khi nghe tế hanh nói tôi lớn lên bằng ca dao và sữa mẹ tôi đã sững sờ trước những lời ru của má tôi những lần ru con bà cầm 2 tao nôi hoặc một tay chụm cả 4 tao nôi vừa đưa vừa hát . lạ thay má tôi lm lụng suốt ngày đầu tắt mặt tối mà khi chạm vào tao nôi của con thì ca dao tuôn ra như Suối bài nọ nối bài kia tưởng chừng như vô tận. Tràn ngập trong âm thanh du dương huyền hoặc là cả 1 thế giới lạ lùng, thế giới của mồ hôi nước mắt thế giới của tình thương tình yêu, của cái thiện của sự huyền ảo mộng mơ...
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến