Em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên bước chân vào mái trường tiểu học, cảm giác lúc ấy thật khó tả vui buồn lẫn lộn. Em bước vào lớp một được học nào là chữ cái, phép tính cộng trừ được làm quen với một môn trước giờ phải gọi là rất "ngu" chính là môn chính tả. Nhưng nhờ sự dẫn dắt nhiệt tình của các cô giáo mà tất cả kì thi về môn chính tả em đều được 9 hoặc 10 điểm. Rồi lên lớp hai được làm quen với môn tập làm văn, em vẫn còn nhớ cái hồi mới học tập làm văn em là là đứa dốt nhất nhưng cũng nhờ sự chỉ dạy tạn tình của các các thầy cô giáo của mái trường này mà em đã có nhiều tiến vượt bật. Rồi lớp 3 rồi đến lớp 4, rồi là lớp 5 năm lớp 5 là cái năm mà em vui nhất, tụi èddax được đi tới những nhiều thứ nơi được trải nghiệm nhiều thứ em rất vui. Thấm thoát cũng đã tới ngày phải rời xa mới trường tiểu học này rồi cảm giác lúc này thật khó tả, cũng rất khó hiểu. Nhưng mà những kỉ niệm đẹp đẻ về mái trường tiểu học này em sẽ mãi không quên đâu.