dù cái ngày khai trường vào cấp 2 đã qua nhưng những kỉ niệm mà nó để lại vẫn luôn in sâu trong tâm trí em. Bước vào cổng trường cấp 2 DẶNG CHÁNH KỶ mà lòng em xôn xao , háo hức nhưng khá bẽn lẽn như gái 18 . mình vẫn khoác trên mình bộ đồ quần xanh áo trắng hồi cấp một vẫn chiếc cặp hồi lớp 5 . mình bước vào ghi thời khóa biểu rồi cầm biển lớp 6A ra ngoài sân , 3 khối 6 tập hợp ngoài cổng được lệnh bước vào sân để thực hiện nghi lễ đón các em học sinh lớp 6 . Cái kỉ niệm ấy sẽ mãi không phai trên con đường học tập của mình .
MÌNH LÀ CON TRAI VỚI CHO XIN HAY NHẤT NHA