Bài làm
Thân bài cho bài văn tả bạn thân trong lớp:
Hòa có dáng người hơi mập mạp. Khuôn mặt bạn tròn xoe, cộng thêm với mái tóc hình cây nấm trông thật đáng yêu. Mũi Hòa hơi thấp, đôi mắt nâu rất tinh tường, luôn soi đồ ăn vặt trong lớp để xin ăn. Cái môi chúm chím hồng hồng y như con gái. Giọng nói Hòa bị vỡ, khàn khàn như tiếng con vịt. Tuy vậy, mỗi lần lớp tổ chức thi hát, bạn luôn luôn xung phong giơ tay khiến các bạn trog lớp rất nể. Đặc biệt, cậu bạn mập này còn học rất giỏi môn Tiếng Anh nhờ vào trí thông minh và khả năng đọc của mình. Trong lớp, Hòa rất thân thiện với các bạn. Đối với cá nhân em, Hòa là một thằng bạn chịu chơi, dễ mến, hòa đồng và học giỏi. Có lần khi bị đám con trai lớp bên bắt nạt, bạn với dáng vẻ to con đã ra giúp đỡ em đánh lại bọn bắt nạt.