I . Mở bài
- Giới thiệu chung :
+ Trong vườn nhà bà ngoại em tuy trồng rất nhiều các loại hoa quả khác nhau như cây ổi xanh chín mọng, những cây chuối với những nải nặng trĩu từng trùm hay những cây hồng xiêm non, ... nhưng em thích nhẫn vẫn là cây xoài ở cuối vườn
II . Thân bài
- Đặc điểm cây xoài :
+ Cây xoài được trồng ở góc vườn, không cao lắm
+ Nhờ được chăm sóc kĩ, cây xoài nhà em có thân cây to phải 2 trẻ em ôm mới xuể
+ Thân cây không quá sần sùi, hơi khô ráp và có màu nâu sẫm
+ Những cành xoài vươn ra mạnh mẽ, như những cánh tay đang dơ ra đón ánh nắng mặt trời
+ Những chiếc lá xoài khỏe khoắn, xanh mướt với phần gân lá nhỏ hình xương cá
+ Bông hoa đầu tiên trên cây xoài là vào mùa xuân. Hình ảnh những bông hoa e thẹn như ấp ủ ngàn nỗi nhớ mong, rồi dần dần chúng mọc nhiều lên quanh cuống hoa nhìn rất đẹp
+ Những trái xoài còn xanh thì cứng cáp như khoác bộ áp giáp sắt màu xanh nhạt, còn khi xoài chín thì mặc lên mình bộ áo màu vàng như ánh mặt trời vào mùa hè gay gẳt
+ Phần thịt xoài khi chưa chín hơi chua, nhưng khi đã chín thì có vị ngọt, tươi mát
- Tình cảm của em với cây xoài :
+ Cây xoài này được vun trồng bởi tình yêu thương của em với bà
+ Bà luôn mong em giống như cây xoài, dù có bao nhiêu sóng gió vẫn hiên ngang như ngọn núi, kiên cường như hiệp sĩ ra trận
+ Khi ăn xoài, thật dễ dàng cảm nhận tình yêu bà dành cho em. Bà luôn cố gắng vun trồng để có hoa ngon trái ngọt cho con cháu
Kết bài :
- Em rất yêu cây xoài. Hằng ngày, em sẽ cùng bà chăm tưới cho cây luôn xanh tươi, luôn ra hoa kết trái ngọt ngào như tình cảm của ông dành cho con cháu. Cây xoài sẽ đứng đó, cùng em khôn lớn, trưởng thành mỗi ngày.