Gia đình là nơi nuôi dưỡng ta khôn lớn. Và dù là ai, ta cũng cần có trách nhiệm với gia đình của mình. Trách nhiệm với gia đình được thể hiện thông qua từng hành động, việc làm của ta. Nó đơn giản như việc ta biết phụ giúp cha mẹ công việc nhà, biết mình cần phải quan tâm cha mẹ nhiều hơn, biết phải nỗ lực cố gắng để gia đình ngày một đủ đầy hơn. Cần có trách nhiệm với gia đình không chỉ vì nó là trách nhiệm, nghĩa vụ. Chính gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên nuôi dưỡng con người trưởng thành, khôn lớn. Gia đình với tình yêu thương của cha, của mẹ đã bao bọc và giúp ta trưởng thành như ngày hôm nay. Nếu không có tình yêu thuong của gia đình, đời sống của ta sẽ tăm tối, tẻ nhạt. Bên cạnh đó, nghĩa vụ với gia đình còn giúp ta hiểu giá trị của tình yêu thương cũng như biết bản thân cần làm gì trong xã hội này. Đáng sợ nhất là khi con người ta vô tâm, bạc bẽo nhưng lại tưởng rằng bản thân mình đã hết trách nhiệm với gia đình. Hãy luôn trao đi yêu thương, dùng yêu thương để tình thân gia đình ấm áp. Và bởi: 'Gia đình là tổ ấm của mỗi người".