Chúng ta...số người trên thế giới ko thực hiện biện pháp giữ gìn môi trường mà thay vào đó lại là những hành động xả rác bừa bãi hay vứt rác ko đúng nơi quy định. Nếu chúng ta cứ mãi như vậy thì môi trường sẽ trở nên ô nhiễm. Con người sẽ mắc nhiều bệnh thậm chí tệ hơn là nhiệm bệnh rồi tử vong. Vì vậy trong mỗi con người chúng ta cần có 1 ý thức phát huy. Phải biết vứt rác đúng nơi quy định. thay vì dùng xe máy, ô tô để bị xả ra những khói bụi thì hãy chạy bộ tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Nói là vậy, có rất nhiều tổ chức đã rất cố gắng lập ra giải pháp, những biện pháp mà nào đã được bao lâu...vì những thói quen xấu mà môi trường lại ko thể được bảo vệ. Chúng ta phải biết rằng là : " Bảo vệ môi trường, Là bảo vệ chính chúng ta " chứ ko phải ai khác cả. Tiếc là mọi người ko hiểu điều đó. Nếu chúng ta ai cũng xả 1 ít thì từ ít cũng thành nhiều. Từ ko có bệnh thành có bệnh. Nhiều người còn hút thuốc ngay trước mặt trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người lớn tuổi,.....khiến mọi người trở nên yếu dần rồi đến có bệnh. Nên là, em luôn có một ước muốn đó là mỗi người trong chúng ta cần có 1 ý thức tự giác cho bản thân chính mình. Em Thật sự rất buồn về điều này. 😞