Niềm khoa khát tình mẹ cảm giác sung sướng của bé Hồng được tác giả miêu tả sâu sắc. Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi thoáng thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe kéo giống mẹ tôi. Tôi lập tức đuổi theo, bối rối hét lên: Mẹ ơi! Mẹ! ... Không biết có phải là mẹ không, nhưng nỗi nhớ và thương mẹ đã khiến Tiểu Hồng không còn sức cưỡng lại tiếng gọi. Nếu Hồng sai thì sao? Khi một bức tranh hiện ra trước mắt Hong , không còn gì vui và hạnh phúc hơn: Mẹ đội mũ vẫy tay chào tôi. Đây là cử chỉ âu yếm, chân thành và cũng là tình cảm ngọt ngào nhất của người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. Hong chạy đến chỗ mẹ. Tôi cảm thấy mình có thể nghe thấy trái tim non nớt của Hồng đập nhanh, và niềm hạnh phúc bất chợt khiến cậu bé ấy lo lắng và vụng về. Dường như bao nhiêu buồn, giận, vui, hạnh phúc đều giả vờ bật ra trong tiếng khóc ấy.Dù thế nào đi nữa, Hồng và những người đi giữa sa mạc đã tìm thấy một dòng nước mát để giải cơn khát. Trong ánh mắt yêu thương của đứa trẻ, người mẹ trông rất đẹp. Mẹ đẹp như thiên thần. Cô ấy là một phụ nữ trẻ và tràn đầy năng lượng. Hồng dường như muốn ôm trọn hình bóng mẹ vào lòng mát rượi cho vui. Để rồi khi được nhào mình vào lòng mẹ, Hồng ngây ngất và sung sướng vì được tận hưởng tình yêu thương của mẹ. Với bao tháng ngày và bao nhiêu nước mắt, tôi đã khao khát những giây phút ấy. Tôi ngất ngây, hạnh phúc trong trái tim ấm áp của mẹ yêu. Tác giả đã thêm vào những lời bình tự nhiên, nhẹ nhàng và thấm thía trong hồi ký của mình. Lời bình như rót mật vào tâm hồn người đọc, để người đọc thấm thía hơn tình yêu sâu sắc và thiêng liêng của cái chết.
Phép liệt kê : gạch chân
Thành phần biệt lập : in nghiêng và gạch chân