Hôm qua, em và Lan đã rủ nhau đi chơi. Chúng em đã đi được rất nhiều nơi. Nhưng lúc về, chúng em đã thấy một người gặp nạn và xà vào hỏi chuyện:
- Cháu chào bác. Bác bị làm sao thế ạ?
Bác đáp:
- Không may bác bị ngã khi tham gia giao thông.
Chúng tôi liền hoảng hốt hỏi bác:
- Thế bác có bị thương ở đâu không ạ?
Bác bảo:
- Không sao. Bác chỉ đau một chút thôi.
Nghe vậy, bọn tôi nhẹ cả người. Sau đó, bọn tôi dìu bác vào bên lề đường, mua cao xoa cho bác. Bác khen chúng tôi rất nhanh nhẹn và biết yêu thương mọi người.