Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình tôi đón em Sữa từ bệnh viện về. Cách đây vài tháng, tôi rất háo hức khi nghe bố mẹ thông báo tôi sắp có em. Thế là từ nay tôi được lên chức chị.
- Con lại đây ngắm em Sữa đi! Xem em có giống con không này? - Mẹ tôi gọi tôi lại.
- Em xinh thật đấy! Nhưng sao em bé nhỏ xíu vậy mẹ?
- Vì em còn nhỏ đó, vài hôm nữa em sẽ lớn và cùng con đi chơi khắp sân đấy.
- Ôi, thích quá! Ước gì em lớn thật nhanh.
Cả nhà tôi quây quần bên nhau, chào đón em Sữa về nhà.
Câu trần thuật: Vì em còn nhỏ đó, vài hôm nữa em sẽ lớn và cùng con đi chơi khắp sân đấy.
Câu nghi vấn: Xem em có giống con không này?
Câu cầu khiến: Con lại đây ngắm em Sữa đi!
Câu cảm thán: Ôi, thích quá!