@Meok_
*** Cứ viết vào tập, khoảng 10 dòng đó nha !!!
Buổi khai giảng lần đầu tiên mà tôi ấn tượng nhất là vào năm tôi lên lớp 1. Đó là một buổi sáng đẹp trời, các bạn học sinh háo hức, mong chờ và vô cùng hồi hộp trong những giây phút chào đón năm học mới. Cha và mẹ đưa tôi đến trường rồi cái cảm xúc lạ lùng lại bất giác hiện ra khiến tôi cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Mẹ đã trấn an tôi và bảo hãy vào đi con, trong đó có nhiều bạn, vui lắm đấy. Tôi cũng vâng lời và bước vào, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy lần khai giảng ấy không chỉ có niềm vui, sự hân hoan chào đón của các thầy cô mớ dành cho chúng tôi mà nó còn mang ý nghĩa rất lớn. Đó là một khoảnh khắc đầu tiên của cả hành trang học vấn của tất cả học sinh chúng tôi. Một buổi khai giảng tuy không dài nhưng lại vô cùng đặc biệt và sâu sắc. Nó mang lại cho các bạn một sự ấm áp, hồn nhiên của những đứa trẻ đầu tien mới bước vào trường.