Gửi các y bác sĩ đáng kính,
Dạo gần đây có một vi-rút mới tên Corona.Hằng ngay con vi-rút đó càng lúc càng tấn công nhiều người ,chắc các cô chú mết lắm nhỉ?
Em viết thư này để hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cô,chú cũng như các bệnh nhân đang cùng chung tay chiến đấu với nó!Mọi việc phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên,các bác sĩ tài năng ấy sẽ tiếp tục cố gắng. Cùng với các chỉ đạo của thành phố, Sở Y tế và đặc biệt là sự động viên, hỗ trợ rất lớn từ người dân thành phố, bệnh viện ngày càng nâng cao quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.Trong mỗi ngày dịch bệnh càng lúc càng phức tạp hơn.Vậy mà các bác sĩ vẫn luôn cố gắng để chiến thắng đại dịch này.Ôi!Thật gian nan cho họ làm sao!Em thật rất tự hào khi sinh ra trong đất nước hình chữ S này,nó là điều tuyệt vời đối với em!
Những ngày vừa qua,dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp nhưng mà các bác sĩ luôn không quản ngại khó khăn để mang lại sức khỏe cho người bị nhiễm.Ở các nước Châu Âu người chết rất nhiều ,nhưng mà nước Việt Nam này vẫn chưa có ai tử vong không những thế các ca hồi phục gần như đã rất nhiều điều đó đã chứng minh rằng nước ta có thể kiểm soát tốt được dịch.
Cũng với toàn bộ sự yêu nước lo lắng cho nước của em, em thật sự rất cảm ơn các y bác sĩ ạ!Em rất tự hòa khi sinh ra ở đây và có các y bác sĩ thông minh như vậy!Em sẽ chấp hành các nội quy cũng như tuân thủ pháp luật để nước Vnam này sẽ không còn ca nhiễm nữa!
Một lần nữa em xin chúc các y bác sĩ sẽ luôn giữ sức khỏe và các bệnh nhân khỏi bệnh,em xin chân thành cảm ơn các bác sĩ .