Dế Mèn trong văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" là một kẻ hung hăng hóng hách chỉ biết màng đến quyền lợi của mình. Hắn ta không biết rằng mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối và khó khăn cho những người xung quang. Hắn ta đã vô tình hại chết Dế Choắt mặc dù cậu không làm gì có tội cả ngay cả khi bảo vệ Dế Mèn. Nhưng về sau, cậu ta cũng biết nhận lỗi và xin lỗi Dế Mèn. Dù nói đi thế nào chăng nữa, Dế Mèn lại là một người hung hăng chỉ kỉ, vụ lợi chỉ biết lợi cho bản thân mình. Nếu không có sự việc của Dế Choắt chắc cậu ta cũng không biết nhận lỗi sai. Sau cùng, con người ta cũng biết lỗi và nhận lỗi, vậy nên ta cần phải biết tha lỗi cho họ, Dế Choắt trong câu truyện cũng vậy, đều có lòng vị tha.
#nocopy
Tham khảo nha :)
Chúc bn học tốt!!