Lê - nin đã từng nói: "Học, học nữa, học mãi". Vậy học là gì? Học là quá trình tích lũy kiến thức, quá trình ấy diễn ra rất dài, rất gian khó, đòi hỏi người học phải chăm chỉ, kiên trì, bản lĩnh vượt qua thách thức. Thực tế trong cuộc sống cho chúng ta thấy, quá trình học tập không chỉ dừng lại ở bốn năm Đại học mà còn tiếp diễn mãi mãi. Như nhà bác học Anh - xtanh, ông không chỉ học ở trường lớp mà còn học ở ngoài cuộc sống. Hơn thế nữa, ông luôn ý thức được rằng việc học sẽ kéo dài và tiếp diễn không có hồi kết, nên luôn phải không ngừng sáng tạo, tìm hiểu. Có lẽ bởi vậy mà Anh - xtanh mới phát minh được nhiều sản phẩm khoa học. Thật vậy, học hỏi là phải học suốt đời. Học ở trường lớp, học ở bạn bè, thầy cô và học ở ngay cả thế giới xung quanh. Nếu ta dừng lại việc học, thì ta sẽ sớm trở thành con người lạc hậu, không có kiến thức, kĩ năng và sớm bị xã hội đào thải. Nếu ta tiếp tục học, ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chính vì vậy, hãy ham học, chăm chỉ, đừng lười nhác như con ốc sên để rồi phải hối hận suốt đời.
=> Phép liên kết:
+ Phép nối: Qúa trình học tập...mãi mãi (nối bằng quan hệ từ "không những...mà còn")
+ Phép lặp: Nếu ta dừng.... Nếu ta tiếp tục...