Tô Hoài - một ngòi bút hiện thực xuất sắc luôn hướng về truyện cho trẻ em - đã khắc họa thành công hình ảnh nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm của mình .Dế Mèn được ông khắc họa là một thanh niên trẻ tuổi có vẻ đẹp cường tráng . Chính vì về cái vẻ đẹp ấy mà cậu ta luôn hống hách , ngạo mạn và coi thường người khác . Khi gặp Dế Choắt , Dế Mèn đã kêu Dế Choắt là một người yếu ớt , gầy nhưu người nghiện và hèn nhát . Dế Mèn còn quát thẳng mặt cậu ta : " Đào tổ nông thì chết ! " và không chịu cho Dế Choắt thông sang hang nhà mình . Không chỉ vậy , khi thấy chị Cốc , Dế Mèn đã rủ Dế chớt chơi dại . Cậu ta đã nói kháy chị Cốc khiến chị ta rất bực mình và đi tìm thủ phạm . Ấy vậy mà hỡi ôi ! Người lãnh đạn đủ lại là Dế Choắt . Lúc ấy thì Dế mèn đã sợ hãi , hèn nhát rồi chuyển sang cảm giác hối hận . Qua đó , em thấy Dế Choắt là người tuy nông nổi , ngạo mạn nhưng việc cậu ta đã biết hối cải khi lỡ gây ra cái chết cho Dế Choắt làm em thấy thoải mái và khâm phục ngòi bút của Tô Hoài hơn .