Ba cô gái trong tổ trinh sát mặt đường đã tạo nên một tập thể đẹp bởi sự hòa hợp giữa cái chung và cái riêng. Qủa thật là như vậy, hình ảnh ba nữ sĩ dũng cảm, quật cường đã được hiện lên thật sống động qua truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi"(của ngòi bút Lê Minh Khuê). Những cô gái ấy chung nhau ở thật nhiều điểm. Đầu tiên, họ là những người có cùng hoàn cảnh sống và chiến đấu: "Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm."; họ phải trải qua những công việc nặng nhọc, hiểm nghèo như chơi đùa với cái chết: "Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ.". Không chỉ thế, các cô gái ấy còn có lòng yêu nước sâu sắc và lí tưởng sống cao đẹp, họ đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, dám rời xa ngôi nhà, mái trường để dấn thân vào cái nơi mà sự mất còn chỉ diễn ra trong gang tấc. Những người chiến sĩ này còn đem lại cho người đọc những sự đáng yêu sau những phút căng thẳng trên chiến trường nhờ sự lạc quan, yêu đời của họ: tuy bị bom vùi nhưng họ vẫn tự vẽ những chân dung ngộ nghĩnh của mình để vui cười rồi gọi nhau là"Những con quỷ mắt đen". (Đoạn này nếu bạn muốn khai thác thêm thì có thể thêm hai luận cứ về tinh thần trách nhiệm cao và tinh thần đồng đội của 3 người này). Tuy quật cường là thế, những các cô trinh sát ấy vẫn toát lên vẻ rất "con gái" của mình qua tính cách của mình. Phương Định là một người con gái Hà Nội, đem cả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, mơ mộng của một nữ sinh thủ đô vào chiến trường: cô quan tâm tới hình thức của mình, quan tâm tới sự để ý của các anh pháo thủ; cô còn thích hát những bài hành khúc bộ đội, dân ca quan họ dịu dàng; thích bó gối mơ mộng về những kỉ niệm thời còn ở Hà Nội, những kỉ niệm mờ ảo mà rõ ràng, đồng hiện mà vụt hiện trong tâm trí cô. (Về Nho thì bạn khai thác hình ảnh của Nho khi tắm và lúc bị thương, Thao thì hay thêu áo lót màu và là chị cả nhưng lại rất sợ máu). Lê Minh Khuê đã thực sự thành công trong việc khắc họa và miêu tả tâm lý nhân vật, từ đó thể hiện sự am hiểu cặn kẽ của bà về cuộc sống của những con người đang dâng hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc.