Mỗi người sinh ra đều có quê hương xứ sở của mình. Tổ quốc chính là nơi cho ta hình hài, nuôi dưỡng ta và chắp cho ta đôi cánh ước mơ. Bởi vậy, không có lí do gì mà ta không yêu lấy đất nước của mình. Lòng yêu nước được thể hiện ở việc chúng ta luôn hướng về đất nước, luôn mong muốn góp sức mình cho sự nghiệp phát triển đất nước. Từ những buổi đầu dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã luôn sục sôi tinh thần yêu nước. Tinh thần yêu nước là sức mạnh nhấn chìm mọi thế lực thù địch. Lòng yêu nước là động lực để con người sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, tập thể. Trong tình hình dịch Covid đang hoành hành như hiện nay, yêu nước thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Nhà nước về phòng chống dịch. Chống dịch nhưng vẫn phải chăm lo phát triển đất nước, chúng ta cần ra sức học tập, rèn luyện để làm nên một Việt Nam giàu đẹp, văn minh hơn. "Ai chết cho xứ sở là sống vĩnh cửu" (Voltaire), những người cống hiến cho Tổ quốc luôn là những người đáng được trân trọng. Chúng ta hãy ucngf nhau giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước cao quý của dân tộc.