Trong muôn vàn tình cảm thì tình cảm đáng quý, đáng trân nhất chính là tình cảm gia đình. Gai đình có giá trị lớn lao đối với mỗi người. Gia đình là những người thân yêu, gần gũi nhất với ta. Đó là cha mẹ, là anh, chị em cùng ta lớn lên, trưởng thành. Tình yêu thương của gia đình đã nâng con người lên khỏi những khó khăn, trắc trở và tạo ra cho ta những giá trị gắn kết ở đời. Gia đình là nền tảng tinh thần. Con người dù hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn mãi có gia đình ở bên động viên, cổ vũ. Cũng như một điểm tựa, gia đình cho ta sức mạnh trước bão giông. Lời dạy bảo của cha mẹ, sự yêu thương của anh, chị em. Tất cả đã nâng con người lên khỏi những áp lực và nhìn đời bằng niềm tin, bằng hi vọng lớn lao. Giá trị của gia đình. Hai từ giá trị dường như mang tính đong đo, cân đếm. Còn nếu có thể nói về gia đình thì ta chỉ có thể khẳng định đó là yêu thương và sẻ chia. Tình thương gia đình cho con người đam mê, nghị lực, chắp cánh cho ta trưởng thành. Hãy mở rộng lòng và đem yêu thương để gìn giữ hạnh phúc gia đình ấy. Thuở ấu thơ, con người lớn lên trong bàn tay chăm sóc của mẹ cha. Những phẩm chất tốt đẹp của mỗi người trong đời cũng được hình thành nhờ tình gia đình ấm êm. Khi đem yêu thương trao gửi, khi đem hạnh phúc nhân rộng, thì gia đình, sự thiêng liêng, gắn kết hơn bao giờ hết đến với ta và giúp cuộc sống của ta hạnh phúc, ấm êm. Gia đình, rồi bạn và tôi, mỗi người trong chúng ta cũng sẽ tạo lập và có trách nhiệm vun vén một gia đình như thế. Vun vén để trưởng thành, vun vén để yêu thương!