Đối với mỗi con người , ai không một lần gặp những điều tồi tệ diễn ra với mình. Nhưng điều quan trọng là " bạn làm thế nào để vượt qua nó .. ?" Câu hỏi phải chăng mang rất nhiều ý kiến. Nhưng đối với tôi, khi tôi gặp vấn đề nào đó đang gây khó khăn cho mình. Tôi sẽ dừng lại và quan sát, mạnh mẽ và kiên cường vượt qua nó. Biết là rất khó nhưng tôi vẫn nổ lực , tự tin rằng " tôi sẽ vượt qua.. " và kết quả như tôi đã mong đợi . Vậy tại sao tôi làm được còn bạn thì không. Mọi người trong chúng ta ai cũng sẽ mang một câu chuyện cho cuộc sống mình sẽ có buồn , cũng sẽ có vui. Quan trọng rằng bạn có đặt được niềm tin " ngày mai mọi thứ sẽ khác , một tương lai đang chờ chúng ta bước tới " hay là gục ngã trong bóng tối do sự tồi tệ, khó khăn lập nên.
Mọi người sẽ có những cách để chúng ta vượt qua khó khăn của đời mình chẳng hạn như là khi gặp một chuyện khiến chúng ta chùn bước một số người sẽ chọn cách giải toả những cảm xúc của bản thân để nhận lại sự lạc quan từ thế giới và rồi họ tìm cách để vượt qua. Hay là họ sẽ cho mình một không gian riêng nơi đó họ có thể thả theo dòng cảm xúc của bản thân tìm lại chính mình trong vấp ngã ...v.. v. Hay chỉ đơn giản nở một nụ cười để mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Có một câu nói rằng " Every day is beginning , just deep break , smile and start again "
* Thật ra văn phong mình dỡ lắm bạn. Nếu được thì bạn tham khảo nhé. Còn nếu ko hay thì bạn góp ý mình nhé. *
Chắc hơn 200 chữ á .. -_- mình cũng chán mình nữa á.
Không được thì cho mình xin lỗi nhé.