@nee.
#tham khảo ♡♡
Cuộc sống là những đường đua ko có hồi kết. Ai cũng chạy đi tìm vinh quang, địa vị và thành công của bản thân. Ai cũng nổ lực và chạy đua vs thời gian, công sức để đuổi theo. Đầu tiên là xác định hướng và con đường để ta theo đuổi và tiếp theo là chinh phục nó. Có khi ta nhầm đường lạc lối những cũng đừng quá bi quan nếu sự nỗ lực và ý chí của bn tốt thì sẽ tạo nên một con đường mới cho bn đi. Có lẽ khi bước vào đời và chứng kiến hiện thực đã làm cho bn phải hoang mang. Những đó là suy luật sinh tồn của thế giới này rồi. Đời có nhiều thử thách khốc kiệt mà chúng ta phải đối mặt. Muốn thành công thì cần 1 ý chí quyết tâm và phải nghị lực để sẵn sàng đứng dậy sau mỗi khó khăn. Trước sự phát triển ko ngừng của xã hội, tất cả con người đều chạy theo vinh quang và đam mê của bản thân. Đối với những người tràn đầy nhiệt huyết và nghị lực thì sau mỗi lần vấp ngã đều mạnh mẽ đứng dậy chống chọi tiếp. Còn nếu ko thì sau mỗi lần vấp ngã thì sa vào hố đen của cuộc đời khó thoát ra đc. Các bn à, sống là phải hiểu chính mình đừng vì bất cứ một hoàn cảnh, sức khỏe, tài chính hay bất cứ điều gì mà mất đi hy vọng- nghị lực để phát triển cuộc sống. Nghị lực sẽ giúp bn tràn đầy năng lượng và sự quyết tâm để tiến vào đam mê của chính mình nhé ! Và phải biết cách đối mặt và chấp nhận vs thực tế mình đang có. Quá khứ rồi cũng sẽ khép lại để ta bước tiếp vào tương lai. Sai lầm của chúng ta rồi sẽ là bài học để ta đi tiếp chứ đừng vì thế mà những bước, đó sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà ko thể níu giữ lại đc. Hơn thua làm gì để bản thân thêm mệt, hãy cho đi để cuộc sống thêm thanh thản. Cả cuộc đời bn cày để kiếm tiền mong muốn có cuộc sống tốt hơn thế nhưng ko bik điểm dừng thì tiền sẽ bay về đâu ? Nó sẽ bay hết vào tiền thuốc mem, viện phí. Tại sao ta lại phải như thế ? Hãy kiếm đủ để dùng, đủ để cuộc sống bn sung túc chứ lao đầu vào công việc thì cả cuộc đời bn chỉ là vòng xoáy tiền - danh vọng hay địa. Tiếp đến là trang trải cuộc sống cho con cái, cha mẹ và người thân. Nhiều lúc vì vật chất mà bỏ quên gia đình, vì của cải mà chị em chém giết lẫn nhau, vì đồ đạc mà gây ra thương tích cho con cái.... Rất nhiều, bởi họ chưa biết giá trị cuộc sống thật sự nằm ở đâu. Hãy biết mình đang ở đâu, hưởng thụ thành quả của bn, biết điểm dừng cho mọi hành động và cố gắng ở chặn đường tiếp theo.
Học tốt nekkk ^•^