Người Việt ta từ xưa đến nay luôn coi trọng tinh thần tương thân tương ái. Tương thân tương ái là sự yêu thương, đồng cảm, san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người. Truyền thống cao đẹp này có vai trò vô cùng to lớn. Nó giúp con người lại gần nhau hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn. Trong đại dịch Covid 19, đồng bào cả nước ta đã nâng cao tinh thần tốt đẹp ấy. Tinh thần tốt đẹp này thể hiện ở cả vật chất lẫn tinh thần. Không kể nghề nghiệp, giới tính, vùng miền, dân tộc,... cả nước luôn động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Những hoạt động cứu trợ, những nghĩa cử san sẻ nhu yếu phẩm đã thể hiện cho tình đồng bào thắm thiết. Những suất ăn miễn phí, những quầy hàng 0 đồng, chuyến xe 0 đồng đã giúp người lao động khó khăn giảm bớt phần nào lo lắng trong mùa dịch này. Tôi tin rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ góp phầm lớn làm nên sự thành công của công cuộc phòng chống dịch. Bởi vậy, vì một mùa dịch không ai bị bỏ quên, chúng ta hãy luôn thương yêu và giúp đỡ nhau.
cho mik sin hn