Con người sinh ra ai ai cũng mong muốn có cho mình một sự thành công. Thế nhưng không phải lúc nào thành công cũng gõ cửa, nó không tự dưng đến và bày ra trước mắt của bạn. Trên mọi con đường thành công đều là mồ hôi của bạn. Chính vì vậy Lỗ Tấn đã có một câu nói rất hay về vấn đề trên "trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Thành công là đạt được ước mơ, hoài bão về những gì mình muốn. Lười biếng là thói quen xấu làm suy giảm khả năng suy nghĩ, tư duycủa con người. Câu nói trên muốn khẳng định được việc đến với mỗi thnahf công củae con người thì không thể có dấu chân của người lười biếng. Đây là một ý kiến rất đúng để nói về con đường thành công của mỗi người. Không có một thành quả, thành công nào mà không phải đổI bằng mồ hôi và công sức, trong suốt quá trình đó con người phải cần cù, miệt mài, chịu khó và có ý chí quyết tâm cao mới thành. Có những con người vẫn đang đi đúng hướng, xác định cho mình một hương đi tốt đẹp vì một tươi lai sáng. Họ sẵn sàng vượt qua mọi sự khó khăn, gian khổ để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó vẫn còn những người ỷ lại, lười nhác, luôn phụ thuộc vào người khác. Đó là những người cần lên án và phê phán. Tóm lại, sự học tập tích lũy là một điều cần thiết đối với mỗi con gnười. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải cố gắng học hỏi, chăm chỉ, cần cù để vượt qua mọi thử thách, cũng như kắc phục, tránh xa những thói hư tật xấu.