Nếu xóa cho cái link xác thực để kiểm chứng nhé !!!
Tham khảo :
Trong bài đêm nay bác ko ngủ cho tôi nhiều ấn tượng đặc bác Hồ kính yêu . Từ bài thơ này cho tôi biết đc tình cảm dành của bác cho các anh đội viên trong một đêm mưa rả rích chuẩn bị ngày mai đi đánh giặc .Vào đêm khuya, ngày mai là chiến dịch , bác ở cùng với anh đội viên .Trong đêm ,bên bếp lủa hồng , Bác không ngủ đc vì bác lo cho các anh đội viên vì rét trong rừng rả rích. Bác giớm đắp chăn cho từng anh đội viên , các anh chiến sĩ thấy vậy nhưng ko giám nói và nhìn theo cử chỉ của bác khiến anh rất súc động .Đến lượt thứ ba anh tỉnh dậy và thấy bác chưa ngủ . Anh nhất quyết mời bác ngủ nhưng bác ko chịu . Bác lo lắng cho các anh chiến sĩ và lo cho đất nước . Các anh đội viên cảm nhận được tình cảm mà bác dành cho anh các anh đội viên cũng như quê hương của mình và thức luôn cùng bác . Trong lòng cảm thấy rất vui sướng , mênh mông và mong trời mau mau sáng . Từ những dòng thơ đầy tình cảm và yêu thương của tác giả Minh Huệ đã cho tôi thấy lòng biết ơn , niềm hạnh phúc và sự chăm sóc thiêng liêng của bác dành cho các anh đội viên người đã cống hiên cho đất nước và ngày một tươi đẹp hơn . Tình cảm của bác chan chứa biết dường nào !
Chúc bạn học tốt ´• ﻌ •` tự làm 100%
@ We are one