Bản thân em , là học sinh , em sẽ không để cho những trẻ em lặp lại số phận trong câu chuyện " Cô bé bán diêm " mà em đã học . Em sẽ giúp đỡ các trẻ em bất hạnh đó . Trước hết , em sẽ viết báo , đăng stt kêu gọi mọi người chung tay quan tâm và ủng hộ các trẻ em ở TP Hồ Chí Minh . Tiếp đó , em sẽ viết thư xin ủng hộ gửi đến các toàn soạn , tòa báo để họ có thể kêu gọi mọi người . Cuối cùng , em sẽ đóng góp những gì em tích cóp được như : tiền , quần áo , sách vở ,... để các em có cuộc sống đầy đủ hơn . Tuy những việc làm của em nhỏ nhưng em tin rằng nó có thể giúp đỡ bớt phần nào cho các trẻ em gặp khó khăn ở đó . Và em mong mọi người cũng giống em . Cũng sẽ giúp đỡ các em nhỏ đang gặp khó khăn ở đấy .