Trong năm tháng học dưới mái trường tiểu học, em có rất nhiều bạn thân nhưng người bạn thân nhất với em là Tuấn. Em nhớ mãi câu chuyện chỉ vì lê anh ko cho mượn bộ đồ dùng học toán mà chúng em suýt giận nhau câu chuyên là thế này.
Vào đầu năm học lớp 5 cô giáo chủ nhiệm dành 1 buổi sinh hoạt để kiểm tra bộ đồ dung học toán của cả lớp, thuộc tổ 1 nên cô kiểm tra trước sau đó là tổ 2,3,4 trong đó em thuộc tổ 4. các bạn đều ngoan ngoãn đặt bộ đồ dùng học toán lên mặt bàn, em lục cặp sách mãi mà ko thấy đâu em cầu cứu Tuấn nhưng bạn ko cho, thế là bị cô giáo phê bình trước lớp em nghĩ ko chơi với bạn nữa bạn ấy thật đáng ghét và xấu xa.
mấy ngày trôi qua thấy e xa lánh nên bạn nhận ra và đến hỏi han:
- An giận mk à ?
- Ừ !sao ko cho người ta mượn bộ đồ dùng học toán, muốn người ta bị phê bình chứ j.
- ko. bạn hiểu nhầm rùi, cô giáo dạy chúng mk phải bt trung thực, nếu mk cho bạn mượn thì cô giáo sẽ ko bt nhưng cả 2 đứa mk đều sai vì thói dối trá.
Nghe vậy em thấy cũng có lí nhưng chưa hài lòng, tối đến bố hỏi em :
today con có ngoan ko.
em kể lại mọi chuyện cho bố nghe, khi nghe xong bố nói em sai và phải biết sửa lỗi...nghe bố nói xong em thấy mk đã sai.
sáng hôm sau em đến lớp thật sớm để xin lỗi bạn. từ đó chúng em lại thân thiết với nhau và thường xuyên giúp đỡ nha trong học tập.
mk làm cực lắm huhu cho mk trả lời hay nhất vote và thanks nha ! chúc bạn học tốt