Năm tháng trôi qua thật nhanh , chẳng mấy chốc tôi đã lên lớp 7 rồi, ấy vậy mà cái khoảnh khắc được bước vào lớp 1 vẫn in sâu trong trái tim tôi. Cái ngày mới vào trường ấy, tôi háo hức vô cùng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, nào là sách vở, bút , thước,...trong lòng chỉ mong mình sớm được tới trường. Nhưng tới trường rồi tôi mới thấy thật lạ lẫm làm sao, khung cảnh rộng lớn của khuôn viên trường làm tôi ngỡ ngàng, nào là cây bàng cổ thụ, cây phượng đẹp đẽ, cây thông cao lớn...làm tôi như bé lại. Rất nhiều bạn bè mới mà tôi chưa biết mặt , ngoài ra thì cũng có vài bạn ở lớp mẫu giáo cũ. Mấy bạn ấy cũng giống tôi, tay nắm chặt lấy mẹ , nét mặt lộ rõ vẻ e ngại, rụt rè. Cái gì cũng mới, cũng lạ nhưng có điều rất thú vị, và điều mà tôi nhớ nhất đó chính là gương mặt cùng nụ cười hiền hậu của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Bỡ ngỡ khi bước vào lớp , cô nở nụ cười an ủi tôi; dù chỉ trong chốc lát nhưng nó để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Buổi đi học đầu tiên thật vui vẻ, tôi về nhà với tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của thửo học trò, mong sao lại được đi học tiếp.
* hơi dài tí , xin lỗi nha!!!