Đáp án:
Cô giáo chủ nhiệm em hồi năm lớp 5 tên là Trường An. Cô có mái tóc xõa ngang thân , trông rất đẹp. Đối với em , cô rất hiền , cô có thể là một người mẹ thứ 2 của em. Bởi vì tính tình cô hiền , cô rất xinh xắn mặc dầu cô hơi nhiều nếp nhăn. Cô ơi! Bây giờ tuy chúng em đã xa cô , nhưng em vẫn còn nhớ cô lắm! Cô thật tuyệt. Trong năm lớp Tiểu học ,cô là người mà em cảm thấy là gây nhiều ấn tượng nhất , dễ thương và quý mến nhất. Bởi cô hay khuyên bảo chúng em , tuy nghiêm khắc với chúng em trong những điều làm sai nhưng cô vẫn là 1 cô giáo cho chúng em nhiều ấn tượng so với cô giáo khác. Không biết sau này em được gặp cô không? Em mong được gặp lại cô quá! Cô thân yêu.
- Cô Trường An là cô giáo chủ nhiệm lớp 5 thật sự của mình. Chúc bạn học tốt -