Hôm nay, em đc bố mẹ cho đi Cô Tô chơi 1 chuyến. Sáng sớm, em dậy từ rất sớm vì háo hức nhưng bắt đầu khởi chuyến thì lại ngủ cho đến nơi mới dậy. Đến nơi, vừa xuống xe 1 lúc thì những hạt mưa đã rơi xuống, nhưng may là cả nhà em về khách sạn kịp. Từ những giọt mưa li ti , dần dần thì hạt mưa to ra , tạo thành cơn mưa rất lớn . Vì mưa nên cả nhà em không thể đi thăm quan , bao nhiêu hứng thú trong người em dần như tan biến hết . Rồi như một phép màu xảy ra cơn mưa rào đã tạnh dần , em vui sướng nhảy trồm ra khỏi giường và reo hò. Cơn mưa như cuốn trôi hết nỗi buồn của thiên nhiên làm chúng đc tắm mát lại lần nữa. Thời tiết rất tuyệt vời, vừa mưa xong đã có nắng nên rất đẹp. Mọi ngời bắt đầu đổ ra đường, khu phố bắt đầu nhộn nhịp hơn, xe cộ chạy đi ,chạy lại và em bắt đầu đi thăm quan. Ôi quanh cảnh thật là khác lạ, chúng như tươi tắn hơn sau lần đc tắm mát. Sau cơn mưa quảng cảnh ở đây đẹp hẳn ra! Và từ đó em bắt đầu thik cơn mưa mùa hạ của Cô Tô.