Chúng ta có được cuộc sống vui vẻ và hanhjphucs như ngày ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của cha ông ta , chúng ta cần biết ơn họ và sự biết ơn đó được bao quát trong câu ca dao " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ". Ông cha ta rất tinh tế khi mượn hình ảnh " ăn quả " và "Trồng cây " để nói về đạo lí tốt đẹp này . Để có những trái cây thơm ngon đều nhờ công cày cuốc và chăm sóc của các bác nông dân .Cây được trồng rất kì công , trải rộng trên khắp vườn nên khi ta ăn quả phải nhớ đến người trồng cây .. Vậy mà từ việc " ăn quả " và " trồng cây " trong thực tế ông cha ta đã nói lên 1 đạo lí sống ở trên đời . Đó là con người phải bt ơn với những người đã giúp đỡ mình , những người đã tạo thành quả cho ta hưởng thụ . Trước tiên ta pheir thể hiện lòng bt ơn đối với gia đình , đó là sự biết ơn đối với mẹ cha ,....Khi bắt đầu bước chân đến ngôi trường thì ta phải thể hiện lòng biết ơn với các thầy cô , những người đã cho ta tri thức và kiến thức để ta có thể bước tiếp trong cuộc đời đầy khó khăn gian khổ này . Bời những điều như vậy nên ta mới có câu " ơn cha , nghĩa mẹ , công thầy " quả lá chẳng sai . Đạo lí sống này đã có từ thời xa xưa nhưng hiện nay vẫn còn nhiều kẻ vô ơn , bạc nghĩa đối với chính cha mẹ , gia đình của họ . Họ sẵn sàng đánh đập , chửi rủa cha mẹ của mình . Vậy nên chúng ta cần lên án những hành động sai trai của họ . " Ăn quả nhớ .." sẽ giúp chúng ta dễ hòa nhập vào cuộc sống hiện tại hơn và úp chúng ta được yêu quý hơn . Tóm lại , con người sống trên đời ai cũng cần nhớ và thực hiện tốt đạo lí sống " Ăn quae nhớ kẻ trồng cây"
CHÚC BẠN THI TỐT!!!!