-những đứa trẻ đó thật tội nghiệp , khi một người thì sống với mẹ còn người còn lại sống với bố ,trong cuộc sống đâu có ai được sống chọn vẹn , những đứa chả bị chia ly cuộc sống của chúng cũng phải chịu nhiều đớn đau, nếu như bố lấy vợ mới mẹ lấy chồng mới , nếu cha dượng mẹ kế không yêu thương chúng thì biết làm sao , cha mẹ chúng chia xa nhau và chúng cũng phải chia tay nhau , mỗi người một nới , mỗi người một cuộc sống ,hoàn canh chớ chêu cho những đứa trẻ như vậy, được sinh ra được lớn lên nhưng lại không có được một mái ấm gia đình sung túc , tội cho những hoàn cảnh như vậy , đau thương mất mát nếu xa nhau , xa một người bạn cùng chơi đùa cùng lớn lên , tội nghiệp cho những đứa trẻ như vậy
ko hay cho lắm thông cảm nha