║║║NGUYENTHANH922∦∦∦
Tác phẩm " Sống chết mặc bay " của Phạm Duy Tốn được coi là một thành công lớn của nền văn học hiện đại VN . Trong bài tác giả đã tái hiện , xây dựng hai hình ảnh đối lập của tên quan phụ mẫu và nhân dân . Khi trời xảy ra lũ lụt thì lũ con dân phải chân lấm tay bùn còn tên quan lại ngồi đánh tổ tôm cùng lũ quan lại . Đáng nói khi nhân dân đang phải lầm than , gội gió tắm mưa thì tên quan lại ăn sung mặc sướng ngồi trên đình vững chãi , đèn thắp sáng trưng ; những người dân thì mang cuốc , thuổng , nào đắp , nào cừ , bì bõm , ... còn tên quan lại mang đồng hồ vàng , dao chuôi ngà , cau đậu , rễ tía ,.... Tác giả dùng phép đối lập để thể hiện rõ hình ảnh của tên quan và nhân dân vô cùng thảm khốc . Cùng với phép tăng cấp , thiên nhiên càng ngày càng dữ dội , tiếng người xao xác ngày một to, tiếng gà chó kêu càng thêm sợ hãi . Và qua đó cũng bóc trần được bộ mặt của tên quan , với tính cách lòng lang dạ thú , ko quan tâm đến dân , vô cảm mặc cho lũ con dân kêu gào thảm thiết . Phép tương phản kết hợp với phép tăng cấp nhằm diễn tả tình cảnh thảm khốc của nhân dân khi bão lũ và càng làm rõ sự vô lương tâm , ích kỉ của tên quan . Ko những vậy , tác giả còn sử dụng những từ biểu cảm để bộc lộ tình cảm thương xót , niềm thương cảm với người dân và phê phán hành động , bản chất của tên quan cùng đám nha lại . Và cũng cho thấy sự ham mê đánh tổ tôm cực độ của tên quan khi tình cảnh hết sức nguy cấp ; như vậy ta thấy trong bài " Sống chết mặc bay " đã thể hiện tình cảnh khổ cực của nhân dân và lên án sự vô cảm của tên quan , đồng thời bộc lộ tình cảm của tác giả với nhân dân .
ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA MÌNH BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO
Vote 5 sao + HAY NHẤT + cảm ơn GIÚP MÌNH NHÉ
THANK
----------------------CHÚC BẠN LÀM TỐT-----------------------------
nguyenthanh922