Ở trên quần đảo Cô Tô, tôi mới cảm nhận được sự thoải mái của đời. Ở đây tôi nghe nói vào những buổi sáng sớm thì cảnh trời mọc ở nơi đây rất đẹp. Thế nên tôi liền chuẩn bị mọi thứ để sáng mai khởi hành. Buổi tối hôm đó, tôi rất là hồi hộp sẽ không biết cảnh mặt trời mọc có đẹp như lời mọi người kể không. Thế là tôi nghĩ đủ mọi thứ đến sáng luôn. Lúc bốn giờ sang, tôi đã khởi hành. Đúng vào lúc bốn giờ ba mươi phút thì mặc trời đã bắt đầu mọc. Tôi đã phải đứng hình mất năm giây mới tỉnh lại! Quả thật cảnh mặt trời mọc rất đẹp là đúng như lời đồn. Nhìn từ xa, mặt trời như lòng đào đào của quả trứng gà. Biển bây giờ giống như đường chân trời. Sau khi mặt trời mọc thì các ngư dân đi đánh cá đã vào bờ để đem những mẻ cá tươi bán. Cảnh bình minh thật đẹp. Tôi ước rằng sẽ ngắm bình minh vào một ngày gần nhất.