Bảo vệ môi trường là (một hành động tất yếu) của cuộc sống, môi trường không trong lành thì cuộc sống của chúng ta không an toàn, sức khỏe của ta sẽ luôn yếu đi. (Cuối tuần nào) cũng vậy, tổ dân phố của em lại huy động người dân đi dọn dẹp đường phố, nhặt rác, quét dọn sạch sẽ. Không thể không kể đến (những công việc) của em và các bạn nhỏ nhiệt tình như: thu gom pin cũ, phát tờ rơi huy động bảo vệ môi trường, dọn dẹp đường phố. Còn các cô chú, ông bà thì trồng cây, đổ rác, quét đường. Chỉ loáng thôi, (con đường bụi bặm thường ngày) đã trở nên sạch sẽ, đẹp như dải lụa đào. Em rất yêu việc bảo vệ môi trường, nó giúp con người ta trở nên lịch sự và văn minh hơn.